Thứ Năm, 30 tháng 10, 2014

Thơ

Cha đi thoả mãn ước mong,
cha đi cha nhớ giáo dân Vũ Hoà.
Cha đi hai tháng đã về,
những ngày xa vắng tràn trề nhớ thương.
Cha đi trên khắp nẻo đường,
biết bao kỷ niệm vấn vương trên đời.
....
Cha về hội đồng vây quanh,
thăm nom săn sóc chúc lành mừng cha.
Mỗi người nhận hai đô la
để làm kỷ niệm nhớ mà không quên.

(Lê Văn Luyện OP)

Thơ của Tắc Kè Hoa

Nói với thời gian

Cha Cù quê ở Hàm Tân
về quản giáo xứ đã gần năm năm
Mới về đầy dẫy khó khăn,
tiền bạc chẳng có nấu ăn một mình.
Nhưng rồi ơn Chúa Thánh Linh,
tiền bạc rồi cũng hồi sinh dần dần.
Đầu tiên tính chuyện làm sân,
giáo dân cộng tác cũng dần được thu.
Ươm cho mấy đứa đi tu,
thành vịt giời hết nó xù thiên thu.
Xù sang Nhật Bản xa mù,
con đây phải khóc sưng u cả đầu.
cha xứ chẳng có buồn đâu,
nhưng con mắc chứng đau đầu từ đầy.

(Tắc Kè Hoa)
Tặng cha mừng kỷ niệm 5 năm về xứ Vũ Hoà

Dọn nghĩa trang

Sáng nay, thứ 5, ngày 30/10/2014, giáo xứ làm vệ sinh nghĩa trang để chuẩn bị cho Thánh Lễ Cầu cho các Kito hữu đã qua đời vào ngày 2/11.