Thứ Sáu, 1 tháng 6, 2012

Mẹ (Hạc Thinh Minh)


MẸ
Viết tặng Mẹ nhân ngày của Mẹ-CN thứ 2 tháng Năm

           
                                                 Mẹ là tiếng hát ầu ơ
Ru tình yêu nhỏ dại khờ ngẩn ngơ
Mẹ là giai điệu tuổi thơ
Là ngọn gió mát là vần thơ yêu
Mẹ là ngọn lúa sớm chiều
Cho con no ấm mỹ miều ước mơ.

Nâu sòng giản dị đơn sơ
Hai sương một nắng ươm thơ tuyệt vời
Vai gầy của mẹ con ơi!
Oằn bao tần tảo một đời khổ đau
Mắt hiền giấu lệ tủi sầu
Giấu bao mỏi mệt đêm thâu chong đèn
Chân chim in vết sạm đen
Gian nan lam lũ làm nên cuộc đời
Đôi tay rám nắng giữa trời
Nhóm lên bếp lửa với nồi sắn khoai
Bàn chân giờ đã hoá chai
Bùn còn dính gót miệt mài trên nương.

Mẹ là khung trời yêu thương
Con thuyền nhỏ giữa đại dương chòng chành
Bầu trời hãnh diện vầng trăng
Còn con có mẹ con bằng ông sao
Mẹ ơi tình mẹ dạt dào
Yêu con mẹ có núng nao bao giờ
Lắm khi con quá hững hờ
Con say trần thế, con mơ tiền tài
Bỏ quên mẹ già hôm mai
Sương khuya góc bếp tóc mai rụng chiều.

Đời con bao nỗi cô liêu
Mẹ luôn dõi bước vạn điều cùng con
Áp vào má mẹ nụ hôn
Cài lên ngực áo cánh hồng tình yêu.

                                                                                   HẠC THINH MINH
                                                                             VŨ HOÀ Ngày 11/05/2012