Thứ Hai, 28 tháng 1, 2013

MÓN ĂN GIAO THỪA (Hacthinhminh)


MÓN ĂN GIAO THỪA
        ( Ý thơ từ một đầu bếp)

Hãy lấy nhé toàn thể mười hai tháng
Mùi cay đắng đan thù oán nhỏ nhen
Mùi điêu ngoa vơ dối gian yếu hèn
Đem tất cả với tỵ ghen đi rửa.

Để ráo nước hãy bỏ nó ngoài cửa
Cắt tuần tự hai tám khúc chúng ra
Hay ba mươi, ba mốt phần chia xa
Trộn chung chúng với thứ tha cố gắng

Bỏ vào xay với niềm tin chiến thắng
Quyện thật đều cho ngay thẳng lên ngôi
Để trung thành ép giữ mãi trên môi
Thêm hy vọng chút tinh khôi kiên nhẫn.

Bạn tôi hỡi, ướp nó thật cẩn thận
Đừng nhút nhát nhưng can đảm tự tin
Cho gia vị hài ước lẫn hy sinh
Ướp lạc quan cho tim mình rộng mở.



Ngâm một lát trong dung dịch gặp gỡ
Trong tâm niệm là nở nụ hoa tươi
Khi chính mình đối diện với mọi người
Tràn nhựa sống cho đời thêm hạnh phúc.

Hãy vớt ra với con tim thuần thục
Đong an vui thải tủi nhục khổ đau
Xay thật nhỏ cho bình yên thắm màu
Lửa vui mừng đang bắt đầu hừng cháy.




     Nấu thật lâu cho yêu thương tan chảy
Nồi sẽ nóng chín nhừ bảy “thất tình”
Đem ra ăn với nụ cười thật xinh
Chén bao dung viền trắng tinh bạn nhé.

Một năm qua cuộc đời còn nứt nẻ
Quẳng cho xa những sứt mẻ tâm hồn
Uống đi bạn rượu nồng quên hoàng hôn
Để xuân sang khang an tồn tại mãi.

                                                  Hạc Thinh Minh
Chủng viện Thánh Nicolas- Xuân Quý Tỵ 2013

Không có nhận xét nào: